Vợ chi gần 500 triệu cho phòng bếp nhưng vẫn chưa nấu được bữa nào, khi tôi hỏi thì nhận được ánh nhìn ngạc nhiên cùng lời giải thích khó tin.
Vợ chồng tôi mới mua căn hộ chung cư hơn 2 tỷ cuối năm ngoái. Mặc dù căn hộ đã có nội thất cơ bản, chúng tôi vẫn sửa sang lại một chút với chi phí 200 triệu cho phòng khách và 2 phòng ngủ. Tuy nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên là vợ đã đầu tư gần 500 triệu cho gian bếp, bao gồm tủ lạnh lớn, lò nướng, máy xay sinh tố, và nhiều dụng cụ làm bếp khác, tất cả đều là hàng nhập khẩu đắt tiền. Vợ cũng thuê người thiết kế tủ bếp mới và ốp gạch bóng bẩy. Khi nhìn số tiền bỏ ra, tôi nghĩ có lẽ vợ muốn bắt đầu nấu ăn, vì trước đây cô ấy thường mua đồ ăn sẵn hoặc đặt hàng online.
Vợ tôi chê tôi không biết rằng giờ đây người ta khoe bếp chứ không khoe trang sức hay mỹ phẩm. Tôi nghĩ sẽ được ăn ngon nhưng vợ không hề nấu nướng, chỉ mua đồ bếp cho đẹp. Vợ bảo bận rộn không có thời gian nấu, và khuyên tôi đi học làm bánh vì đàn ông biết làm bánh đang là xu hướng. Tôi ngạc nhiên khi thấy vợ sắm sửa đồ bếp đắt tiền chỉ để "làm cảnh" trên mạng xã hội.
Mọi đồ dùng còn mới, nhưng vợ tôi cứ nhắc tôi đi học làm bánh hai lần mỗi ngày. Tôi không hiểu vợ nghĩ gì nữa. Liệu tôi có nên bán bớt đồ cho nhẹ nhàng không? Nếu sau này có mốt khác, tôi sẽ ngăn cản vợ thế nào?
Source: https://afamily.vn/vo-dau-tu-gan-500-trieu-vao-phong-bep-nhung-mai-khong-thay-co-ay-nau-duoc-mot-bua-toi-thac-mac-thi-nhan-duoc-cai-nhuon-may-kem-cau-giai-thich-cuc-do-kinh-ngac-20200319142512999.chn